Lễ cưới của con trở thành lần thứ hai của cha mẹ.
Tham khảo ý kiến phụ huynh trong ngày cưới là điều nhiều cặp đôi trẻ chú trọng, vì đây là sự kiện quan trọng trong đời. Tuy nhiên, lời khuyên của cha mẹ đôi khi trở thành áp lực, khiến cặp đôi cảm thấy đám cưới của mình đang bị chi phối quá nhiều bởi ý kiến của phụ huynh. Vấn đề tài chính cũng nhạy cảm, thường dẫn đến việc cha mẹ muốn giữ tiền và lên kế hoạch chi tiêu, tạo ra áp lực cho cô dâu chú rể. Chẳng hạn, chị Mai Anh cảm thấy mông lung khi mọi kế hoạch cho đám cưới, đặc biệt là tài chính, đều do mẹ quyết định.
Mình muốn tổ chức một bữa tiệc đơn giản, vì đầu tư quá nhiều chỉ làm loãng tinh thần và tốn kém, nhưng cha mẹ lại cho rằng tiệc lớn sẽ mang lại hạnh phúc. Mỗi lần bàn về chi phí cho đám cưới là lại gây áp lực và cãi vã vì các khoản chi không cần thiết. Chị Mai Anh phải nhờ cha mẹ giúp đỡ vì công việc bận rộn, nhưng cha mẹ lại muốn quyết định mọi thứ. Còn anh Minh Phúc gặp phải vấn đề khác khi cha mẹ muốn tổ chức riêng tiệc cho nhà trai và nhà gái để tránh lẫn lộn tiền bạc, trong khi chị muốn gộp chung cho tiện.
Chuyện tổ chức đám cưới khá tốn kém cho vợ chồng mình, dù cha mẹ hứa hỗ trợ nhưng chúng mình vẫn phải lo chính. Việc chạy đôn chạy đáo cho hai tiệc chỉ cách nhau một ngày khiến cả hai rất mệt mỏi. Mình cảm thấy bức xúc khi tiền mừng cưới thường phải đưa cho cha mẹ giữ. Nếu cha mẹ cho mượn tiền tổ chức, tụi mình sẽ trả lại, chứ không thể đưa hết tiền cho bố mẹ vì họ tổ chức đám cưới. Chúng mình đã lớn và có thể tự quản lý tài chính để xây dựng gia đình riêng.
Về trang phục, ngày nay có nhiều kiểu dáng cưới đa dạng hơn trước, nhưng vẫn phải xin ý kiến phụ huynh. Mình không thích mặc áo dài cưới truyền thống, nên đã đặt may một kiểu áo dài trễ vai riêng rất đẹp.
Chị Minh Thanh chia sẻ rằng mẹ mình không đồng ý cho cô mặc áo dài đón nhà trai vì cho rằng không đàng hoàng, và còn yêu cầu cô mặc váy tùng xoè khó di chuyển trong tiệc, cấm mặc váy ngắn dù chị muốn chọn trang phục mình thích. Về ảnh cưới, cha mẹ thường tập trung vào trang phục và lễ nghi hơn, nhưng lại muốn chụp ảnh ngoại cảnh vì nghĩ sẽ tự nhiên hơn. Trong khi đó, Minh Thanh thích chụp ảnh trong studio với sự sắp xếp chỉn chu. Để làm hài lòng cả hai bên, cô và chồng đã phải chi thêm tiền cho ảnh ngoại cảnh và tốn thời gian nghỉ việc để chụp ảnh, rất mệt mỏi.
Chị Mai Anh chia sẻ về khó khăn khi phải chiều lòng phụ huynh trong đám cưới để tránh cãi vã. Với 70 khách mời từ phía cha mẹ, chị cảm thấy ngượng khi phải đi từng bàn nâng rượu và cảm ơn những người không quen biết. Đám cưới của chị phải tổ chức tại sảnh lớn với hơn 600 khách, trong khi bạn bè hai người chỉ khoảng 200. Chị mong muốn chỉ mời những người thân quen để trò chuyện nhiều hơn, nhưng vì số lượng khách mà cha mẹ muốn mời quá đông, chị phải tiếp khách một cách qua loa. Chị Ngọc Linh và chị Như Lan cũng cho biết phụ huynh rất quan tâm đến khách mời, xem đó như cách đáp lễ cho bạn bè. Mẹ chị Như Lan đã rà soát kỹ danh sách để đảm bảo tất cả đều nhận được thiệp mời.
Có những người mình chưa từng gặp và không biết họ cũng phải gửi thiệp, kể cả cha mẹ mình.




Source: https://afamily.vn/le-thanh-hon-cua-con-tro-thanh-lan-cuoi-thu-2-cua-phu-huynh-20221210163746219.chn